TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tân Linh mục dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chi Lăng

Thứ năm - 04/06/2026 23:09 | Tác giả bài viết: Anna Tuyết Nhung |   119
Sáng ngày 04/06/2026, ba Tân Linh mục: Cha Gioan Thái Trường An, Cha Gioan Nguyễn Văn Thắng, Cha Gioan Baotixita Trần Khắc Long dâng lễ tạ ơn tại thánh đường Giáo xứ Chi Lăng.
Tân Linh mục dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chi Lăng

THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG BA TÂN LINH MỤC
TẠI GIÁO XỨ CHI LĂNG


Sáng ngày 04/06/2026, ba Tân Linh mục dâng Thánh lễ Tạ ơn tại thánh đường Giáo xứ Chi Lăng:

  • Cha Gioan Thái Trường An

  • Cha Gioan Nguyễn Văn Thắng

  • Cha Gioan Baotixita Trần Khắc Long


Sau hành trình dài quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, ngày 15/05/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột, Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc Giáo phận Ban Mê Thuột đã truyền chức Linh mục cho 20 thầy phó tế. Trong số đó có ba người con của gia đình Tô-Ma Thiện - Đăng Khoa vinh dự được lãnh nhận hồng ân Thánh chức Linh mục.
 


Thánh lễ cử hành vào lúc 09g30 với sự hiện diện của Cha Giuse Hoàng Văn Toan, Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển -Trưởng Ban Truyền thông, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Linh hướng Phong trào Cursillo Giáo phận Ban Mê Thuột, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Mẫu Tâm, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
 

Cha Gioan Baotixita Trần Khắc Long chủ sự Thánh lễ


Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Gioan Baotixita Trần Khắc Long thay lời ba Tân Linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao quý các ngài vừa lãnh nhận, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến quý đấng bậc, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ngài trên hành trình ơn gọi. Ngài đặc biệt cảm ơn Cha xứ Giáo xứ Chi Lăng đã ưu ái cho ba Cha về hiệp dâng thánh lễ hôm nay.
 

Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển chia sẻ Lời Chúa


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về căn tính và sứ mạng của người linh mục. Khởi đi từ lời ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi”, ngài nhấn mạnh rằng linh mục không phải là người tự chọn cho mình một nghề nghiệp, nhưng là người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và sai đi phục vụ Dân Chúa.

Cha giảng lễ cũng nhắc lại rằng nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức không chỉ là một nghi lễ phụng vụ, nhưng là dấu chỉ Thiên Chúa tuyển chọn một con người để thuộc trọn về Ngài. Người linh mục được trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích và chăm sóc đoàn chiên Chúa Kitô.

Từ hình ảnh “kho tàng chứa đựng trong những bình sành” của Thánh Phaolô, Cha Phêrô mời gọi các Tân Linh mục luôn ý thức rằng sức mạnh của sứ vụ không đến từ khả năng riêng, nhưng đến từ ân sủng và quyền năng Thiên Chúa. Chính trong những giới hạn và yếu đuối của con người, quyền năng của Chúa càng được tỏ hiện.

Đặc biệt, Cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Đó chính là nền tảng của đời linh mục. Người linh mục không chỉ thi hành các công việc mục vụ, nhưng trước hết phải ở lại trong tình yêu Chúa, gắn bó mật thiết với Người để đời sống và sứ vụ sinh nhiều hoa trái.

Nhắc lại lời Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”, Cha Phêrô mời gọi ba Tân Linh mục luôn sống tâm tình khiêm nhường, quảng đại phục vụ, yêu thương đoàn chiên và trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Sứ mạng linh mục là hành trình trao ban, phục vụ không tính toán, dấn thân không ngại khó khăn và luôn đặt tình yêu Chúa làm động lực cho mọi hoạt động mục vụ.

 


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.
 

Cha Gioan Thái Trường An đại diện cho ba Tân Linh mục bày tỏ lòng tri ân


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Gioan Thái Trường An đại diện cho ba Tân Linh mục bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ, cầu nguyện cho các ngài trong suốt hành trình ơn gọi và đặc biệt tri ân sâu sắc đến Thầy Thông - người mà các ngài thân thương gọi là “Bố” - vì những năm tháng âm thầm đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn và cầu nguyện cho các ngài trên hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi.
 


Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cộng đoàn hiện diện cùng hiệp ý cầu nguyện để ba Tân Linh mục luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, trở nên những mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu, nhiệt thành phục vụ Giáo hội và mang Tin Mừng đến cho mọi người.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 



ALBUM HÌNH ẢNH
 

Bài viết: Anna Tuyết Nhung
Hình ảnh: Đức Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây