TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Rước lễ lần đầu

Thứ hai - 08/06/2026 06:27 | Tác giả bài viết: Maria Mộng Linh |   186
Sáng Chúa Nhật, ngày 07.06.2026, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn Giáo xứ Dũng Lạc hân hoan tham dự Thánh lễ Rước lễ lần đầu của 46 em thiếu nhi.
Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Rước lễ lần đầu

GIÁO XỨ DŨNG LẠCTHÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU -  HỒNG ÂN THÁNH THỂ

Sáng Chúa Nhật, ngày 07.06.2026, trong niềm vui trọng thể của lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn Giáo xứ Dũng Lạc hân hoan quy tụ tham dự Thánh lễ Rước lễ lần đầu của 46 em thiếu nhi. Đây là một dấu mốc thiêng liêng và đáng nhớ trong hành trình đức tin của các em, khi lần đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn.
 


Thánh lễ do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ sự trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Sau nhiều tháng chuyên cần học hỏi giáo lý, tham dự các giờ sinh hoạt đức tin, đồng thời chuẩn bị tâm hồn qua Bí tích Hòa Giải, các em đã sẵn sàng lãnh nhận hồng ân cao quý mà Chúa dành ban.
 



Trong Thánh lễ, Cha Giacôbê đã chia sẻ Tin Mừng (Ga 6, 51 – 58) giúp cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi, hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giá trị của Bí tích Thánh Thể. Cha nhấn mạnh: “. . . Thánh Thể là quà tặng tình yêu lớn lao nhất mà Chúa Giêsu để lại cho nhân loại. Qua Bí tích này, Chúa tiếp tục hiện diện, đồng hành và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mỗi người”. Cha cũng khích lệ  và mời gọi các em luôn siêng năng tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, sốt sắng rước lễ và sống ngoan ngoãn, hiếu thảo, yêu thương mọi người để trở thành những chứng nhân nhỏ bé của Chúa giữa đời thường.
 


Giây phút các em tiến lên cung kính đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên là khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất của Thánh lễ và cách riêng đối với chính các em. Trên gương mặt hồn nhiên của các em hiện lên niềm vui, sự trang nghiêm và lòng khao khát được kết hiệp với Chúa Giêsu. Đối với quý phụ huynh, anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn, đây cũng là niềm hạnh phúc lớn lao khi chứng kiến những hoa trái tốt đẹp của hành trình giáo dục đức tin và đồng hành với các em.
       
Thánh lễ Rước lễ lần đầu không chỉ là ngày vui của riêng 46 em thiếu nhi mà còn là niềm vui chung của toàn thể giáo xứ. Đây là dịp để mỗi người thêm xác tín vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, đồng thời ý thức hơn về trách nhiệm nâng đỡ và giáo dục thế hệ trẻ trên con đường sống đạo của mỗi Kitô hữu.


Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn các em biết sống yêu thương, quảng đại, chăm ngoan và trung thành với đời sống đức tin, để từ những mầm non hôm nay các em sẽ trở thành những Kitô hữu trưởng thành và nhiệt thành trong tương lai.

 


Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc chân thành cảm ơn Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương, quý phụ huynh, quý anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã tận tình đồng hành, hướng dẫn và cầu nguyện cho các em trong suốt quá trình chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.
       
Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên các em và gia đình, để hồng ân Thánh Thể hôm nay trở thành nguồn sức mạnh giúp các em luôn bước đi trong tình yêu và ánh sáng của Chúa.


"Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6, 56).
                                                               

 


 

Maria Mộng Linh
 

HÌNH ẢNH 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây