TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mới và cũ

Thứ năm - 02/07/2026 09:28 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   122
Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi chúng ta: tôi đang sống đức tin bằng một trái tim luôn được đổi mới hay chỉ bằng những thói quen đạo đức?
Mới và cũ
 
MỚI VÀ CŨ
Mt 9, 14-17

Các môn đệ của Gioan thắc mắc vì sao các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay. Chúa không phủ nhận giá trị của việc ăn chay, nhưng Người đưa mọi người trở về điều cốt lõi: "Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể than khóc được." Có Chúa hiện diện là có niềm vui. Khi Chúa chịu khổ nạn và về cùng Chúa Cha, lúc ấy các môn đệ sẽ ăn chay trong tâm tình yêu mến, tưởng nhớ và mong đợi Người trở lại.

Đức Giêsu tiếp tục dùng hai hình ảnh rất quen thuộc: miếng vải mới không vá vào áo cũ, rượu mới không đổ vào bầu da cũ. Người không phủ nhận những gì thuộc truyền thống, nhưng mời gọi con người đừng để những khuôn mẫu cũ kỹ ngăn cản sức sống mới của Tin Mừng. Tin Mừng không phải là một lớp vá thêm trên cuộc đời cũ, nhưng là sức sống mới làm đổi mới cả tâm hồn và cách sống.

Vì thế, việc ăn chay của người Kitô hữu không chỉ là bớt một bữa ăn hay kiêng một món mình thích. Như thánh Tôma Aquinô dạy, ăn chay giúp chế ngự những đam mê, giúp tâm hồn dễ hướng về Chúa và trở thành lời sám hối chân thành. Đức Thánh Gioan Phaolô II cũng nhắc rằng chay tịnh chỉ có ý nghĩa khi mở lòng con người đón nhận những giá trị cao đẹp hơn. Một sự hy sinh không dẫn đến yêu thương thì vẫn chưa phải là chay tịnh theo Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi chúng ta: tôi đang sống đức tin bằng một trái tim luôn được đổi mới hay chỉ bằng những thói quen đạo đức? Tôi có tham dự Thánh lễ, đọc kinh, giữ chay, làm việc lành vì yêu mến Chúa, hay chỉ vì bổn phận? Tôi có dám bỏ đi tính ích kỷ, thành kiến, sự khép kín để trở nên một "bầu da mới", sẵn sàng đón nhận sức sống của Tin Mừng không?

Theo Chúa không phải là giữ đạo theo quán tính, nhưng là để Chúa Kitô từng ngày đổi mới con người mình. Khi trái tim được đổi mới, lời cầu nguyện sẽ chân thành hơn, việc hy sinh sẽ nhẹ nhàng hơn, và tình yêu dành cho tha nhân cũng trở nên cụ thể hơn. Đó chính là "rượu mới" mà Chúa muốn đổ đầy trong cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay.
Xin Chúa giúp chúng ta biết gìn giữ những truyền thống tốt đẹp, nhưng luôn để Tin Mừng đổi mới tâm hồn, để mọi việc đạo đức đều được thực hiện vì lòng yêu mến Chúa và vì hạnh phúc của anh chị em.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây