TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”. (Ga 14,15-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sức mạnh từ sự ra đi của Thầy

Chủ nhật - 10/05/2026 19:15 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   63
Đức Giêsu lại khẳng định: chính việc Ngài ra đi lại là điều tốt đẹp cho các ông, vì khi ấy Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – sẽ được sai đến.
Sức mạnh từ sự ra đi của Thầy
 
SỨC MẠNH TỪ SỰ RA ĐI CỦA THẦY

“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em... nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến.” (Ga 16,7)

Khi nghe Đức Giêsu loan báo Ngài sẽ ra đi, các môn đệ không khỏi buồn sầu và lo lắng. Các ông đã quen sống bên Thầy, được nghe Thầy giảng dạy, được thấy Thầy yêu thương và chở che. Thế nhưng, Đức Giêsu lại khẳng định: chính việc Ngài ra đi lại là điều tốt đẹp cho các ông, vì khi ấy Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – sẽ được sai đến.

“Ra đi” ở đây không phải là mất đi, nhưng là bước vào một sự hiện diện mới. Đức Giêsu không còn hiện diện hữu hình, nhưng Ngài hiện diện cách sâu xa hơn qua Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi tín hữu. Chính Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn và làm cho lời của Đức Giêsu bừng sáng trong cuộc đời chúng ta.

Chúa Thánh Thần đến để giúp con người nhận ra điều đúng điều sai, nhận ra tội lỗi và dẫn đưa con người trở về với chân lý. Ngày nay, Ngài vẫn đang âm thầm hoạt động qua tiếng nói lương tâm, qua những biến cố của cuộc sống và qua Lời Chúa mỗi ngày. Ngài thúc đẩy chúng ta biết làm lành lánh dữ, biết sống yêu thương, tha thứ và công chính hơn.

Tuy nhiên, nhiều khi vì tự kiêu, ích kỷ hay bảo thủ, chúng ta cố tình làm ngơ trước tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Có lúc ta biết điều sai nhưng không muốn thay đổi; biết điều tốt nhưng lại ngại hy sinh để thực hiện. Chính vì thế, đời sống hồi tâm và thinh lặng nội tâm rất cần thiết. Trong sự lắng đọng ấy, Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta nhận ra con đường đúng để bước đi.

Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta biết đón nhận những đổi thay và mất mát trong cuộc sống với niềm tin tưởng. Có những điều xem ra là chia ly, đau buồn, nhưng Thiên Chúa lại dùng để mở ra những hồng ân lớn lao hơn. Như các tông đồ xưa, giữa thử thách và sợ hãi, chúng ta được mời gọi cậy trông vào sức mạnh của Thánh Thần để luôn giữ niềm hy vọng và bình an.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ hiểu biết về Chúa, mà còn phải sống và làm chứng cho Ngài bằng hành động cụ thể. Một đời sống yêu thương, trung thực, quảng đại và đầy hy vọng sẽ là chứng từ sống động giúp người khác nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện diện.

Xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Ngài, can đảm từ bỏ điều sai trái và trung thành bước theo con đường sự thật của Đức Kitô.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây