TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tác phẩm: Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng

Thứ ba - 29/07/2025 21:24 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD. |   76
Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng sau 40 năm nhìn lại.[1] Cuốn sách này là tác phẩm thứ 10 mà tôi đã viết.

TÁC PHẨM KINH NGHIỆM ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG VÀ Ý NGHĨA CON SỐ 40 TRONG KINH THÁNH
 



Vào thời gian gần đây, tôi đã hoàn thành cuốn sách: Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng sau 40 năm nhìn lại.[1] Cuốn sách này là tác phẩm thứ 10 mà tôi đã viết. Rất may mắn, tác phẩm này đã được in và xuất bản tại Việt Nam do nhà xuất bản Đồng Nai. Tuy là tác phẩm thứ 10, nhưng nó lại mang một giá trị quan trọng và đầy ý nghĩa đối với tôi, vì chính qua tác phẩm này, tôi đã có cơ hội để ghi lại và viết xuống hầu như tất cả các trải nghiệm thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Nhờ vào các trải nghiệm ấy mà đời sống tâm linh của tôi đã được phát triển và qua đó, tôi đã có những cơ hội để gặp gỡ Chúa trong sự thân tình và đồng thời được đón nhận các thông điệp của Chúa mà Ngài muốn mặc khải cho chính bản thân tôi. Chính vì vậy mà tôi đã nỗ lực để viết lại trong tác phẩm Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng sau 40 năm nhìn lại, hầu chia sẻ với quý độc giả và bạn hữu thân thương về những trải nghiệm thần linh này. Tôi coi đó là một món quà thiêng liêng thật quý giá mà Chúa đã ân ban cho tôi để tôi có thể thăng tiến trong đời sống đức tin và trong tương quan mật thiết giữa tôi và Thiên Chúa.

Thật vậy nhờ vào các trải nghiệm thiêng liêng quý báu đã diễn ra trong suốt 40 năm vừa qua mà tôi dần dà khám phá ra vị Thiên Chúa rất tuyệt vời, giàu lòng khoan nhân và đầy lòng trắc ẩn mà tôi hằng tôn thờ và kính yêu, từ khi còn bé cho đến giây phút hiện tại. Đây cũng là điều đã được sách Kinh Thánh ghi lại rất rõ rệt trong sách Xuất Hành, chương 33, câu 11 và chương 34, từ 6-7 (Xh 33: 11; 34: 6-7), mà tôi xin phép được trích dẫn: “Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau. Rồi ông Mô-sê trở về trại; … Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: ‘Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua lỗi lầm của cha ông’.” (Xh 34:6-7).

Khi tôi đọc những lời này do Sách Thánh ghi lại trong sách Xuất Hành, tôi liên tưởng đến các sự kiện và các biến cố đã xảy ra trong suốt hành trình 40 năm vừa qua, nhất là từ khi tôi quyết định chọn bước theo chân Chúa và trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu qua hành trình ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục. Tôi cảm nhận một điều rất rõ ràng qua các kinh nghiệm đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, đó chính là: “Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại” (Tv 137:1-8).

“Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
Đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại, đã gia tang nghị lực cho tâm hồn.
Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.

Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng.
Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con.
Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Chính Thiên Chúa là người đã ra tay cứu vớt tôi khỏi cái chết trên hành trình vượt biên, và chính Ngài đã đáp lại lời kêu xin thống thiết của tôi, giữa cơn nguy nan đến tính mạng, hoặc khi tôi lâm vào cảnh ngặt nghèo, thì chính cánh tay uy quyền của Chúa đã giải thoát tôi và cho tôi một con đường sống sót. Chính Ngài đã bảo toàn mạng sống tôi. Bởi vậy mà suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ hết lòng cảm tạ và tri ân tình thương của Chúa và tôi sẽ cao rao và ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời. Tôi sẽ rao truyền lòng thành tín và tình yêu vững bền của Thiên Chúa đến mọi thế hệ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chính vì những suy tư và cảm xúc như trên mà tôi đã nỗ lực để hoàn tất tác phẩm thứ 10 của mình. Tôi xem đó như là một câu chuyện riêng tư của đời mình trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, hay có thể ví von như là “chuyện tình của tôi với Chúa”. Đấng mà tôi đã hết lòng yêu kính và thần phục.

Chuyện tình ấy đã diễn ra trong suốt hành trình 40 năm vừa qua, và tôi khá ngạc nhiên khi tôi thử tìm hiểu về ý nghĩa của con số 40 trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh.[2] Tôi xin mạn phép được trích dẫn một số các đoạn nói về biểu tượng của con số 40 mà tôi cảm thấy rất sâu sắc và mang một ý nghĩa thật tuyệt vời mà chính bản thân tôi cũng chưa được biết rõ. Các đoạn trính dẫn này nói lên cái ý nghĩa thâm thúy và chuyển tải một nội dung rất phong phú và độc đáo cho con số 40 đã được Sách Thánh mô tả và ghi lại trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Tôi xin mời quý vị cùng tôi lướt qua cho biết:

Trong Kinh Thánh, số 40 thường mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thử thách, chuẩn bị, hoặc sự thay đổi. Cả 40 ngày và 40 năm đều có thể đại diện cho một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, thường liên quan đến việc sám hối, cầu nguyện, hoặc chuẩn bị cho một nhiệm vụ hoặc sự kiện lớn. Nhưng đáng kể nhất, con số 40 còn mang ý nghĩa thời gian chuẩn bị để đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số sự kiện liên quan đến con số 40 trong Kinh Thánh:

  1. 40 ngày đêm trận lụt Đại Hồng Thủy thời ông Nôê

  2. 40 ngày ông Môsê lên núi Sinai cầu nguyện với Thiên Chúa

  3. 40 năm dân Israel lưu lạc trong sa mạc trước khi tiến vào Đất Hứa

40 ngày ông Môsê khám phá vùng đất mới mà Thiên Chúa ban cho dân của Ngài

  1. 40 ngày ngôn sứ Giôna dành cho Thành Ninivê để ăn năn sám hối trở lại với Thiên Chúa

  2. 40 năm trị vì dân Israel của vua Đavít và vua Salômon

  3. 40 ngày Chúa Giêsu vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ vụ loan báo Tin mừng

  4. 40 ngày Chúa Giêsu hiện ra và ở lại với các môn đệ, trước khi Ngài về trời.[3]

Ý nghĩa biểu tượng của 40 ngày:

  1. Thời gian thử thách và sám hối:

Trong Kinh Thánh, số 40 thường xuất hiện trong các câu chuyện về thử thách và sám hối. Ví dụ, Chúa Giêsu đã ở trong hoang địa 40 ngày để cầu nguyện và chay tịnh trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. 

  • Mùa Chay:

Giáo hội Công giáo dành 40 ngày Mùa Chay để các tín hữu suy ngẫm về cuộc đời Chúa Giêsu, sám hối và chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Phục Sinh. 

  1. Cơ hội để thay đổi:

Con số 40 cũng có thể là cơ hội cuối cùng để thay đổi, như trường hợp thành phố Ni-ni-vê được cảnh báo sẽ bị hủy diệt nếu không sám hối trong vòng 40 ngày. 

  1. Hành trình trong sa mạc:

40 năm là thời gian dân Israel trải qua trong sa mạc trên đường đến Đất Hứa, tượng trưng cho một giai đoạn thử thách, rèn luyện và chuẩn bị để bước vào một cuộc sống mới. 

  1. Thời gian trị vì của các vị vua:

Kinh Thánh cũng ghi lại thời gian trị vì của các vị vua như Đa-vít và Sa-lô-môn kéo dài 40 năm, tượng trưng cho một thời kỳ ổn định và thịnh vượng. 
Tóm lại, cả 40 ngày và 40 năm trong Kinh Thánh đều là những khoảng thời gian mang ý nghĩa biểu tượng, thường liên quan đến sự chuẩn bị, thử thách, sám hối và chuyển đổi, hướng tới một giai đoạn mới hoặc một mục tiêu quan trọng.[4] 
Riêng bản thân tôi, thì sau 40 năm nhìn lại về hành trình đời sống thiêng liêng, kinh nghiệm cho thấy việc sống gần gũi với Chúa, thực hiện công việc thiện nguyện, và chia sẻ sự yêu thương, bác ái với người khác là những yếu tố quan trọng để cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn. 

Kết luận: 
Cuộc sống thiêng liêng không chỉ là việc thờ phượng Chúa mà còn là việc sống một cuộc sống có mục đích, có ý nghĩa và mang lại giá trị cho cộng đồng. Việc sống gần gũi với Chúa, thực hiện công việc thiện nguyện, và chia sẻ sự yêu thương, bác ái với người khác là những yếu tố quan trọng để ta có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. 

 

Thành phố Perth, Thứ 3, ngày 29 tháng 7 năm 2025.
Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD.

 


[1] . Lm Trần Mạnh Hùng, Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng sau 40 năm nhìn lại (Tp Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Đồng Nai, 2025). Xem Giới Thiệu Tác Phẩm Mới của Linh Mục Trần Mạnh Hùng Vừa Xuất Bản Tại Việt Nam tại Website Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam. Đăng ngày 16 tháng 6 năm 2025
https://www.hvcgthuvien.edu.vn/2025/06/gioi-thieu-tac-pham-moi-cua-linh-muc-tran-manh-hung-vua-xuat-ban-tai-viet-nam.html

 

[2] . Chúng ta nghĩ đến bốn mươi năm Môsê trải qua cuộc hành trình xuyên qua sa mạc để đến đất hứa. Chúng ta nghĩ đến ‘bốn mươi ngày đêm’ khi Môsê gặp Thiên Chúa trên Núi Sinai. Chúng ta nghĩ về bốn mươi ngày và bốn mươi đêm Chúa Giêsu đã sống trong sa mạc và bốn mươi ngày Người hiện ra với các môn đệ sau khi bị đóng đinh và từ khi sống lại. Bốn mươi là biểu tượng cho một hành trình của cuộc đời (theo các nhà chú giải Thánh Kinh). Chúng ta phải mất cả cuộc đời để đi đến cuối cuộc hành trình. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự nhìn thấy được khuôn mặt của Chúa. Linh mục Trần Mạnh Hùng sưu tầm.
 

[3] . Xem bài viết “Con Số 40 Trong Kinh Thánh Có Ý Nghĩa Gì?” Đăng trên Website của giáo phận Cần Thơ.
https://gpcantho.com/con-so-40-trong-kinh-thanh-co-y-nghia-gi/ (Truy cập ngày 29/07/2025).

 

[4] . Quý vị độc giả cũng có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa con số 40 ngày hoặc 40 năm trong Kinh Thánh qua bài viết của Lm Anmai, DCCT. VN - Ý NGHĨA CON SỐ 40 TRONG KINH THÁNH. Lm Anmai, CSsR
https://thanhlinh.net/vi/y-nghia-con-so-40-trong-kinh-thanh#:~:text=Con%20s%E1%BB%91%2040%20v%C3%A0%20m%C3%B9a,ni%E1%BB%81m%20tin%20v%C3%A0%20%C6%A1n%20s%E1%BB%A7ng. (Truy cập ngày 29/07/2025)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây