TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Để Tình Yêu Mục Tử Thấm Vào Gia Đình

Thứ sáu - 09/05/2025 00:22 | Tác giả bài viết: Giuse hạt bụi tro |   45
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27).

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – Năm C
“Nghe – Biết – Theo: Để Tình Yêu Mục Tử Thấm Vào Gia Đình”

snTM 090525c

 

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Hình ảnh Chúa Giêsu là mục tử nhân lành luôn gần gũi và thân thương với mỗi người chúng ta. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27). Xin mời anh chị em cùng suy niệm ba động từ rất đơn giản mà sâu sắc: Nghe – Biết – Theo.

1. Nghe tiếng Chúa

Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi.” Nghe ở đây không chỉ là nghe bằng tai, mà còn là nghe bằng trái tim. Giữa biết bao tiếng ồn ào của cuộc sống, Chúa vẫn nhẹ nhàng nói với ta qua Lời Chúa, qua lương tâm, qua những người xung quanh. Nhưng nhiều khi ta quá bận rộn, quá lo lắng, hoặc quá chú ý đến những điều khác, nên không nhận ra tiếng Chúa.

Người mục tử nhân lành không la hét, không ép buộc, mà chỉ nhẹ nhàng gọi tên từng con chiên. Chúa cũng gọi tên từng người chúng ta, mời gọi ta lắng nghe và đáp lại. Để nghe được tiếng Chúa, ta cần có những phút giây tĩnh lặng, cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa, để trái tim mình mở ra với Chúa.

2. Được Chúa biết đến

Chúa nói: “Tôi biết chúng.” Anh chị em thân mến, điều tuyệt vời là Chúa không chỉ biết chúng ta qua loa, mà biết từng người một cách thân mật, sâu sắc. Chúa biết rõ từng hoàn cảnh, từng niềm vui, nỗi buồn, từng ước mơ, lo lắng của mỗi người. Chúa biết cả những yếu đuối, lỗi lầm, và vẫn yêu thương, chấp nhận chúng ta.

Giữa một thế giới rộng lớn, đôi khi ta cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, không ai hiểu, không ai quan tâm. Nhưng với Chúa, mỗi người là một kho báu quý giá, là con chiên được yêu thương đặc biệt. Chúa biết ta, gọi tên ta, và không bao giờ bỏ rơi ta.

3. Theo Chúa

Cuối cùng, Chúa nói: “Chúng theo tôi.” Theo Chúa không chỉ là đi sau lưng, mà là bước đi trên con đường Chúa đã đi: con đường yêu thương, phục vụ, tha thứ và hy sinh. Theo Chúa có thể có lúc phải qua thung lũng tối tăm, gặp thử thách, nhưng Chúa luôn đi trước, dẫn đường và bảo vệ ta. Theo Chúa cũng là dám sống khác với đám đông, dám chọn lựa điều tốt, điều đúng, dù có thể bị hiểu lầm, bị thiệt thòi. Theo Chúa là để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Người.

Nhiều người có thể hỏi: tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Làm sao Chúa biết được tôi? Thật ra, chúng ta không cảm nhận được Chúa vì chưa thực sự dấn thân cho mối tương quan với Ngài, chưa dành đủ thời gian và tâm trí cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Cũng như bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống, mối tương quan với Chúa cần sự dấn thân, cần được vun đắp, chăm sóc và đầu tư thời gian. Nếu ta chỉ gặp gỡ Chúa một cách hời hợt, vội vàng, hoặc chỉ khi gặp khó khăn mới tìm đến Chúa, thì thật khó để cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài.

Nếu một người chồng, người vợ, hay cha mẹ – con cái chỉ nói chuyện với nhau vài phút mỗi ngày, không lắng nghe, không chia sẻ, thì làm sao hiểu và cảm nhận được tình yêu của nhau? Tương tự, nếu ta chỉ cầu nguyện qua loa, chỉ đến nhà thờ cho có lệ, hoặc chỉ đọc Kinh Thánh như một thói quen, thì mối quan hệ với Chúa sẽ trở nên xa cách, lạnh nhạt.

4. Để Tình Yêu Mục Tử Thấm Vào Gia Đình

Sau khi chiêm ngắm tình yêu mục tử của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính gia đình mình. Chúa biết từng người chúng ta bằng một tình yêu thấu hiểu và kiên nhẫn. Còn trong gia đình, chúng ta có thực sự biết nhau không, hay chỉ sống cạnh nhau mà lòng thì xa cách?

Bạn có thực sự biết gia đình mình? Người chồng có thực sự biết vợ mình, hay chỉ thấy vợ là người lo việc nhà, chăm sóc con cái? Người vợ có thực sự biết chồng mình, hay chỉ nhìn anh ấy như người kiếm tiền, ít khi lắng nghe? Cha mẹ có thực sự biết con cái, hay chỉ coi chúng là những đứa trẻ cần dạy dỗ và uốn nắn? Nhiều khi, chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại không thực sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Có bao giờ bạn cảm thấy mình không được người thân biết đến, dù vẫn ở bên cạnh họ mỗi ngày? Có bao giờ bạn tự hỏi: mình đã thực sự lắng nghe tâm sự, nỗi niềm của người thân chưa?

Tình yêu và tự do: Thách đố của thời đại

Xã hội ngày nay đề cao tự do cá nhân, và điều đó không sai, vì tự do là quà tặng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Nhưng nếu chỉ sống cho tự do của mình mà quên đi người khác, tình yêu sẽ nhạt dần. Tình yêu thực sự chỉ có ý nghĩa khi ta tự do chọn yêu, tự do chọn lắng nghe, tự do chọn hy sinh cho nhau.

Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Ngài yêu thương và tôn trọng tự do của từng người. Dù ta có lạc đường, Ngài vẫn kiên nhẫn tìm kiếm và chờ đợi. Đó chính là mẫu gương cho mỗi người trong gia đình: yêu thương không ép buộc, nhưng luôn mở lòng đón nhận và tha thứ.

Thực hành tình yêu mục tử trong gia đình

Biết nhau không chỉ là nhớ tên, nhớ sở thích, mà là hiểu thấu tâm hồn, niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ và cả những yếu đuối của nhau.

Biết qua sự lắng nghe: Dành thời gian trò chuyện thật sự, không chỉ hỏi thăm qua loa.

Biết qua sự thấu cảm: Chia sẻ niềm vui, nỗi đau, không phán xét, không vội vàng kết luận.

Biết qua sự hy sinh: Sẵn sàng bỏ bớt cái tôi để nâng đỡ, chia sẻ gánh nặng với người thân.

Hãy tự hỏi: Tôi đã từng cảm thấy không được người thân biết đến chưa? Tôi đã bao giờ thực sự lắng nghe những tâm sự của người thân chưa? Làm sao để yêu thương như Chúa Giêsu trong chính gia đình mình?

5. Lời mời gọi

Hôm nay, khi suy ngẫm về tình yêu mục tử của Chúa Giêsu, xin mỗi người chúng ta cũng biết yêu thương và thấu hiểu gia đình mình như Chúa đã yêu và biết chúng ta. Đừng sống bên nhau như những người xa lạ, mà hãy biết nhau bằng tình yêu, bằng sự lắng nghe và hy sinh mỗi ngày.

Xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình chúng ta. Amen.

Giuse hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây