TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Một chút lặng 

Thứ hai - 18/05/2026 20:26 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   172
Hãy để yêu thương dẫn lối, để mỗi sớm mai thức giấc, ta biết ơn vì mình còn một ngày nữa để sống, để bao dung và để cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời.
Một chút lặng 
Một chút lặng 
 
Giữa dòng chảy vô tận của thời gian, cuộc đời mỗi người tựa như một đóa hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần. Đóa hoa ấy có tỏa hương dịu mát hay lụi tàn trong cay đắng, tất cả đều phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn hạt giống cho tâm hồn mình. Có một lời nhắn nhủ thanh tao và đầy trí tuệ rằng: Đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ người khác, bởi cuộc đời này để yêu thương còn chưa đủ, và chúng ta chỉ có một lần duy nhất để sống. Câu nói ấy như một tiếng chuông chiều thanh tịnh, thức tỉnh ta giữa những bộn bề, nhắc nhở ta về giá trị đích thực của sự sống.

Cuộc sống vốn là một món quà ngắn ngủi và hữu hạn. Việc dung dưỡng lòng hận thù, ghét bỏ cũng giống như việc ta tự uống thuốc độc nhưng lại mong người khác tổn thương. Khi để tâm trí kẹt lại trong những năng lượng tiêu cực, người đầu tiên chịu tổn hại chính là bản thân ta. Trái tim khi ấy không còn khoảng trống cho sự bình yên, mà chỉ còn sự mệt mỏi và u tối. Nuôi dưỡng tình yêu thương chính là lá chắn chở che cho tâm hồn, giữ cho ta một khoảng trời trong trẻo và khỏe mạnh giữa cuộc đời giông bão.

Mỗi phút giây trôi qua đều là độc bản, một đi không bao giờ trở lại. Thời gian là tài sản công bằng và quý giá nhất của đời người. Thay vì hoen ố những khoảnh khắc thiêng liêng ấy bằng sự định kiến, hãy dành trọn vẹn quỹ thời gian để trân trọng những người xứng đáng, những điều tử tế xung quanh. Một ánh mắt thấu hiểu, một cái ôm sẻ chia sẽ dệt nên những kỷ niệm lấp lánh, biến mỗi ngày sống thành một trang lưu bút tràn đầy mật ngọt và ánh sáng.

Sau tất cả, yêu thương chính là suối nguồn nuôi dưỡng hạnh phúc đích thực. Tâm thế vị tha, bao dung kích hoạt những rung động nhiệm màu, giúp tâm hồn ta đạt đến sự thanh thản tuyệt đối. Khi ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trìu mến, vạn vật cũng trở nên hiền hòa và dịu dàng hơn. Sống yêu thương không chỉ làm giàu thêm chất lượng sống, mà còn là liều thuốc dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ cho cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hãy luôn giữ vững tâm thế trong lành này như giữ một ngọn nến sáng trong đêm. Hãy để yêu thương dẫn lối, để mỗi sớm mai thức giấc, ta biết ơn vì mình còn một ngày nữa để sống, để bao dung và để cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây