/ 11 / Văn
Con là ai? Tôi là ai?
Một câu hỏi luôn được hỏi, con là ai trước thánh nhan Chúa và trong con mắt mọi người.
/ 10 / Văn
Con người và sứ điệp
Gioan xuất hiện với con người mộc mạc và sứ điệp của ngài lại đanh thép, làm cho nhiều người chú ý.
/ 14 / Văn
Trái tim bị đâm thâu
Ai đã cảm nghiệm một tình yêu chịu thương tích, người ấy phần nào cảm nhận trái tim Chúa chịu đau thương.
/ 22 / Văn
Tâm tình tôn giáo nơi người mẹ
Thiên Chúa đã ban cho người mẹ trái tim tuyệt vời. Một trái tim dịu dàng, chịu đựng mọi hoàn cảnh
/ 28 / Văn
Đoán xét và xét đoán
Đoán và xét. Nghĩa của hai động từ này bắt đầu từ đoán. Nghĩa là không chắc chắn, thấy vậy nhưng có vậy thực vậy chăng? Chưa biết ngọn nguồn và bắt đầu đoán.
/ 29 / Văn
Kiệm
Các bậc thánh nhân ngày xưa đề cao chữ “Kiệm” và Thánh Kinh cũng dạy “Kiệm” để biết khôn ngoan dùng của mình có đời này mua lấy “Nước Trời” mai sau.
/ 32 / Văn
Đôi mắt sáng
Lời Chúa viết: "Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt các con sáng thì toàn thân chúng con sẽ sáng" (Mt 6, 22).
/ 31 / Văn
Thánh Thể, mầu nhiệm Hiệp Thông
Khi tham dự Thánh Lễ, mọi người đã được Chúa Thánh Thần quy tụ để nên một Dân Hiến thánh cho Thiên Chúa.
/ 28 / Văn
Bữa cơm – Lễ Vượt Qua của Chúa
Chúa dùng chính bữa ăn cuối cùng của Chúa lập Bí tích Thánh Thể, lập bí tích truyền chức, trao lời cuối cùng.
/ 48 / Văn
Từ ngữ Công giáo trong ca dao VN
Các từ ngữ Công giáo trong một số tục ngữ ca dao có mặt trong nhiều lãnh vực đời sống mà bài nghiên cứu là một phần khẳng định cho nhận định đó.
/ 32 / Văn
Tu luyện yêu thương
Yêu thương không chỉ là lời nói mà còn là hành động của yêu thương.
/ 37 / Văn
Tĩnh để lặng
Những bài học về chữ tĩnh đều có thể tìm thấy trong Lời Chúa.
/ 57 / Thơ
NHƯ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Thân con là muối đất
Để ướp mặn cho đời
/ 26 / Văn
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cử hành dấu Thánh giá
Dấu Thánh Giá ghi nhận cuộc tử nạn phục sinh của Chúa trên cuộc đời mỗi người và tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong hành trình trần thế chúng ta.
/ 39 / Văn
Mất gì và được gì?
Chúa nói: “Thà mất một tay, một mắt mà vào nước trời còn hơn đủ hai tay mà vào hoả ngục” (Mt 5, 27 – 30)