Về quê ngày tết
Chạm vào Chúa
Lời có Sức Mạnh
Ba mươi Tết
Nhớ ngày giáp Tết xưa
Quý Mão
Thanh tẩy trong Thánh Thần
VHTK Chúa Nhật 23 TN C
Vui Học CN 22 TN C
đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
VHTK Chúa Nhật 22 TN C
Vui Học CN 20 TN C
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
VHTK Chúa Nhật 20 TN C
VHTK Chúa Nhật 19 TN C
Vui Học Chúa Nhật 18 TN C
VHTK Chúa Nhật 18 TN C
Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A
"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Diễn văn ĐTC tại buổi Cầu nguyện đại kết
Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện và làm việc vì sự hiệp nhất huynh đệ giữa các Kitô hữu và hãy giúp nhau truyền bá thông điệp hòa bình trong xã hội
ĐTC gặp những người di tản nội địa
Sau khi nghỉ trưa, lúc 4 giờ 30 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến Hội trường Tự do, bên cạnh Lăng “John Garang” để gặp những người di tản nội địa của Nam Sudan.
ĐTC chủ sự buổi Cầu nguyện đại kết
Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện và làm việc vì sự hiệp nhất huynh đệ giữa các Kitô hữu và hãy giúp nhau truyền bá thông điệp hòa bình trong xã hội
THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7, 8)
Một lý tưởng để đeo đuổi
Ngày nay, biệt hiệu của Alfred Nobel không còn là vua của chất nổ nữa, mà là Hòa Bình.
Diễn văn ĐTC trước Giám mục,... Nam Sudan
Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh của Nam Sudan noi gương ông Môsê luôn ngoan nguỳ trước sáng kiến của Chúa, gần gũi với Chúa
ĐTC gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ,...
Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh của Nam Sudan noi gương ông Môsê luôn ngoan ngùy trước sáng kiến của Chúa, gần gũi với Chúa, và luôn là người chuyển cầu cho dân trước Chúa.
Hãy đặt gương sáng trước mặt thiên hạ…
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Hướng về Nagasaki
Bản án tử hình của chúng tôi có để lại: những người bị hành quyết này đã đến từ Phi Luật Tân. Nhưng tôi, tôi không đến từ Phi Luật Tân. Tôi là người Nhật chính tông.