Khúc Nhạc Tuyệt Vời
Tinh thần nhạc không tùy thuộc ở trong nhạc khí nhưng hàm ẩn trong tâm hồn của nhạc sĩ.
Ðem lại một chút bầu trời
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh chị em như chính mình”.
Người Vỗ Tay
“Mẹ ơi, trong đêm văn nghệ con được chọn để vỗ tay tán thưởng và reo hò khuyến khích”.
Mua Nghĩa
“Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con về chốn an nghỉ đời đời”.
Căn Hầm Bí Mật
“Trong hoàn cảnh đói khổ của những người đồng bào, đồng chủng, nếu ta giữ một vật gì mà ta không cần dùng đến ngay bây giờ thì đó là những của chúng ta ăn cắp”.
Vững Niềm Tin
Tiếng nói của thập giá đối với những kẻ hư hỏng là điên dại, còn đối với các người được cứu rỗi, tức là chúng ta, thì là sức mạnh của Thiên Chúa.
Khúc ca Tạ Ơn
Nguyễn Minh Chiến (Live) - Quay tại Nhà thờ Thánh Phaolô (quận Bình Tân)
Yêu người như Chúa yêu
Múa cộng đồng do các em thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ Thánh Phaolô Bình Tân thực hiện.
Hãy Ðếm Những Vì Sao!
Một trái tim vô ân có thể so sánh với đôi mắt trần và những ngón tay vụng về của tôi mò mẫm trên đống cát, không tìm ra những ơn lành Thiên Chúa ban.
Trái Tim, Bộ Óc và Cái Lưỡi
Nhưng những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Ðôi lúc miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng.
Ánh Sáng Ðô Thị
Ðó là câu chuyện tình của một gã lang thang và một cô gái bán hoa.
Người Công Chính
Thánh Giuse trở nên công chính, được Thiên Chúa thực sự yêu thương.
Ðất Thánh
Nhà thờ là nơi hẹn hò: hẹn hò với Thiên Chúa, hẹn hò với con người. Không ai đến nhà thờ mà không tìm gặp được sức mạnh từ chính Chúa, sự an ủi đỡ nâng từ những người anh em của mình...
Chia sẻ Ánh Sáng Cứu Ðộ
Thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.
Cuộc Săn Thỏ
Cuộc sống của người Kitô chúng ta có lẽ cũng sẽ ví được với một cuộc săn thỏ...
Ðời là một chuyến đi
Ðời là một cuộc hành trình... Ra khỏi lòng mẹ là nhập cuộc và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới.
Tôi muốn con tôi sống
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của kẻ thí mạng sống vì người mình yêu”.
Nếu tôi biết tha thứ
Xin được tha thứ, đó là một trong những hành động vĩ đại nhất của con người...
Chúng ta không phải là Thiên Thần
Con người không phải là Thiên Thần, cho nên vấp ngã có chồng chất, vẫn còn có cơ may để trỗi dậy và làm lại cuộc đời.
Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa
Mẹ Têrêxa Calcutta thường hay nói: “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa”.
Gieo Gió, Gặt Bão
Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đã kêu gọi chúng ta, thay vì gieo trong xác thịt, hãy gieo trong thần khí.
Cái Tách Thân Thương
Khao khát được nhìn thấy Chúa: đó cũng phải là ước mơ duy nhất của người tín hữu Kitô.
Phục Sinh
“Một ngày gần đây, giấc mơ của ông sẽ thành sự thật”.